PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Chị em
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu , buông màn cho em .
Chổi ngoan mau quét sạch thềm ,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường .
Đàn gà ngoan chớ ra vuờn ,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi .
Mẹ về trán ướt mồ hôi
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru
( Trần Đắc Trung )
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Bài ca Côn Sơn
Côn Sơn suối chảy rì rầm ,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai .
Côn Sơn như đá rêu phơi ,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệp êm .
Trong gềnh thông mọc như nêm ,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm .
Trong rừng có bóng trúc râm ,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn
( Nguyễn Trãi )
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Dòng suối thức
Ngôi sao ngủ với bầu trời
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gío còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chăn mây
Qủa sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh …
( Quang Huy )
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Nhớ Việt Bắc
Ta về , mình có nhớ ta
Ta về , ta nhớ những hoa cùng người .
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng .
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang .
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình .
( Tố Hữu )
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn văn sau :
Cháu nghe câu chuyện của bà
Chiều rồi bà mới về nhà
Cái gậy đi trước , chân bà theo sau .
Mọi ngày bà có thế đâu
Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà !
Bà rằng : Gặp một cụ già
Lạc đường , nên phải nhờ bà dẫn đi
Một đời một lối đi về
Bỗng nhiên lạc giữa đường quê , cháu à !
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Mẹ ốm
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
( Trần Đăng Khoa )
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Việt Nam thân yêu
Việt Nam đất nước ta ơi !
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn .
Cánh cò bay lả dập dờn ,
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều .
Quê hương biết mấy thân yêu ,
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau .
Mặt người vất vả in sâu ,
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Chị em
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu , buông màn cho em .
Chổi ngoan mau quét sạch thềm ,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường .
Đàn gà ngoan chớ ra vườn ,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi .
Mẹ về , trán ướt mồ hôi ,
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru .
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Suối
Suối là tiếng hát của rừng
Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây
Từ giọt sương của lá cây
Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.
Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng
Suối gặp bạn , hoá thành sông
Sông gặp bạn , hoá mênh mông biển ngời
( Vũ Duy Thông )
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỚI BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HOÀ
ĐỀ THI VIẾT BẢNG GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thầy ( cô ) hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau :
Dòng suối thức
Ngôi sao ngủ với bầu trời
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gió còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chăn mây
Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.
( Quang Huy )