Tải bản đầy đủ (.ppt) (26 trang)

VĂN 6: THI LÀM THƠ 5 CHỮ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (860.22 KB, 26 trang )



CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO


CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO


THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
THI LÀM THƠ NĂM CHỮ



Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
I- Đặc điểm thơ năm chữ
1/ Ví dụ

Đọc ba đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
Đoạn 1 Đoạn 2 Đoạn 3
Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm
Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng
Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng


Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng …
(Minh Huệ)
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu ?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu …
(Vũ Đình Liên)
Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc
Em ở trời trưa ở
Nắng sáng màu xanh che.
(Chế Lan Viên)
*
Nêu đặc điểm của thơ năm chữ (số chữ mỗi dòng, khổ thơ, nhịp, vần ) ?
-Thơ ngũ ngôn
-Mỗi khổ 4 câu
hoặc không chia khổ
?
?

- Nhịp ?
- Nhịp ?

Đọc ba đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
Đoạn 1 Đoạn 2 Đoạn 3
Anh đội viên/ nhìn Bác
Càng nhìn/ lại càng thương
Người Cha/ mái tóc bạc
Đốt lửa/ cho anh nằm
Rồi Bác/ đi dém chăn
Từng người /từng người một
Sợ cháu mình/ giật thột
Bác nhón chân/ nhẹ nhàng
Anh đội viên/ mơ màng
Như nằm /trong giấc mộng
Bóng Bác/ cao lồng lộng
Ấm hơn/ ngọn lửa hồng …
(Minh Huệ)
Mỗi năm/ hoa đào nở
Lại thấy/ ông đồ già
Bày mực tàu/ giấy đỏ
Bên phố/ đông người qua.
Bao nhiêu người/ thuê viết
Tấm tắc/ ngợi khen tài:
“Hoa tay/ thảo những nét
Như phượng múa/ rồng bay”.
Nhưng mỗi năm/ mỗi vắng
Người thuê viết/ nay đâu ?
Giấy đỏ/ buồn không thắm
Mực đọng/ trong nghiên sầu …

(Vũ Đình Liên)
Em đi/ như chiều đi
Gọi chim vườn/ bay hết
Em về/ tựa mai về
Rừng non/ xanh lộc biếc
Em ở/ trời trưa ở
Nắng sáng/ màu xanh che.
(Chế Lan Viên)
*
Nêu đặc điểm của thơ năm chữ (số chữ mỗi dòng, khổ thơ, nhịp, vần ) ?
-Thơ ngũ ngôn
-Mỗi khổ 4 câu
hoặc không chia khổ
-Nhịp 3/2 hoặc 2/3
?
?
- Vần ?
- Vần ?

Đọc ba đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
Đoạn 1 Đoạn 2 Đoạn 3
Anh đội viên/ nhìn Bác
Càng nhìn/ lại càng thương
Người Cha/ mái tóc bạc
Đốt lửa/ cho anh nằm
Rồi Bác/ đi dém chăn
Từng người /từng người một
Sợ cháu mình/ giật thột
Bác nhón chân/ nhẹ nhàng
Anh đội viên/ mơ màng

Như nằm /trong giấc mộng
Bóng Bác/ cao lồng lộng
Ấm hơn/ ngọn lửa hồng …
(Minh Huệ)
Mỗi năm/ hoa đào nở
Lại thấy/ ông đồ già
Bày mực tàu/ giấy đỏ
Bên phố/ đông người qua.
Bao nhiêu người/ thuê viết
Tấm tắc/ ngợi khen tài:
“Hoa tay/ thảo những nét
Như phượng múa/ rồng bay”.
Nhưng mỗi năm /mỗi vắng
Người thuê viết/ nay đâu ?
Giấy đỏ/ buồn không thắm
Mực đọng/ trong nghiên sầu…
(Vũ Đình Liên)
Em đi/ như chiều đi
Gọi chim vườn/ bay hết
Em về/ tựa mai về
Rừng non/ xanh lộc biếc
Em ở/ trời trưa ở
Nắng sáng/ màu xanh che.
(Chế Lan Viên)
*
Nêu đặc điểm của thơ năm chữ (số chữ mỗi dòng, khổ thơ, nhịp, vần ) ?
-Thơ ngũ ngôn
-Mỗi khổ 4 câu
hoặc không chia khổ
-Nhịp 3/2 hoặc 2/3

-Vần chân + vần lưng
(vần liền , vần gián cách)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
I- Đặc điểm thơ năm chữ
1/ Ví dụ
* Ghi nhớ: (Sgk)
2/ Mô phỏng – Tập làm đoạn thơ năm chữ

Mô phỏng – Tập làm đoạn thơ năm chữ
Sách giáo khoa Học sinh 1 Học sinh 2
Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao tiếng hót.
(Trần Hữu Thung)
Mỗi khi sang mùa hè
Trời đổi sang tiết nóng
Hoa đâm chồi nảy lộc
Cho cây mận kết bông
Thắp sáng cả vườn hồng
Tiếng đàn ve inh ỏi.
(Trần Anh Tất – 6A)
Một buổi tối đầy sao
Lòng tôi bỗng nao nao
Ngước lên cao nhìn trời
Muôn vì sao lấp lánh
Ai ai cùng nhìn ngắm

Kỉ niệm xưa năm nào.
(Huỳnh Trung Hội – 6A)

Mô phỏng – Tập làm đoạn thơ năm chữ
Sách giáo khoa Học sinh 1 Học sinh 2
Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao tiếng hót.
(Trần Hữu Thung)
Mỗi khi sang mùa hè
Trời đổi sang tiết nóng
Hoa đâm chồi nảy lộc
Cho cây mận kết bông
Thắp sáng cả vườn hồng
Tiếng đàn ve inh ỏi.
(Trần Anh Tất – 6A)
Một buổi tối đầy sao
Lòng tôi bỗng nao nao
Ngước lên cao nhìn trời
Muôn vì sao lấp lánh
Ai ai cùng nhìn ngắm
Kỉ niệm xưa năm nào.
(Huỳnh Trung Hội – 6A)

Mô phỏng – Tập làm đoạn thơ năm chữ
Sách giáo khoa Học sinh 1 Học sinh 2
Mặt trời càng lên tỏ

Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao tiếng hót.
(Trần Hữu Thung)
Mỗi khi sang mùa hè
Trời đổi sang tiết nóng
Hoa đâm chồi nảy lộc
Cho cây mận kết bông
Thắp sáng cả vườn hồng
Tiếng đàn ve inh ỏi.
(Trần Anh Tất – 6A)
Một buổi tối đầy sao
Lòng tôi bỗng nao nao
Ngước lên cao nhìn trời
Muôn vì sao lấp lánh
Ai ai cùng nhìn ngắm
Kỉ niệm xưa năm nào.
(Huỳnh Trung Hội – 6A)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
I- Đặc điểm thơ năm chữ
1/ Ví dụ
* Ghi nhớ: (Sgk)
2/ Mô phỏng – Tập làm đoạn thơ năm chữ
II- Thi làm thơ năm chữ
Đề tài sáng tác:
1/ Hoa mùa xuân
2/ Quả mùa hè

3/ Lá mùa thu
4/ Gió mùa đông

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Hoa mùa xuân
Mùa xuân ơi mùa xuân
Mùa xuân đã đến rồi
Tràn ngập bao sắc thái
Niềm vui đến mọi nơi
Hoa mùa xuân đã về
Cành đào hồng thắm tươi
Nhánh mai vàng nở rộ
Mang đến bao yêu thương.
(Cao nguyệt Ánh
Xuân ơi ! Xuân đến rồi
Bạn ơi ! Có biết không ?
Cây vào mùa kết trái
Những cành hoa đua nở
Dành cho đàn ong bướm
Đến vây quanh múa lượn
Những chú chim có đôi
Giống như hai chúng
mình
Càng nhỏ nên càng xinh.
(Phạm Đình Đạt)
Ô kìa ! mùa xuân thắm
Trăm hoa khoe sắc màu
Đâu là cúc vàng tươi
Cùng hoa mai năm cánh
Và hoa đào hồng ánh

Hoa huệ trắng như mây
Xen lẫn cánh hoa lan
Ngát hương mùi vạn thọ
Xuân năm nay đẹp quá
Em chăm học chăm làm
Nhớ ơn người dạy dỗ
Sẽ mãi là mùa xuân.
(Trần Mỹ Hằng)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Hoa mùa xuân
Mùa xuân ơi mùa xuân
Mùa xuân đã đến rồi
Tràn ngập bao sắc thái
Niềm vui đến mọi nơi
Hoa mùa xuân đã về
Cành đào hồng thắm tươi
Nhánh mai vàng nở rộ
Mang đến bao yêu thương.
(Cao nguyệt Ánh
Xuân ơi ! Xuân đến rồi
Bạn ơi ! Có biết không ?
Cây vào mùa kết trái
Những cành hoa đua nở
Dành cho đàn ong bướm
Đến vây quanh múa lượn
Những chú chim có đôi
Giống như hai chúng
mình
Càng nhỏ nên càng xinh.

(Phạm Đình Đạt)
Ô kìa ! mùa xuân thắm
Trăm hoa khoe sắc màu
Đâu là cúc vàng tươi
Cùng hoa mai năm cánh
Và hoa đào hồng ánh
Hoa huệ trắng như mây
Xen lẫn cánh hoa lan
Ngát hương mùi vạn thọ
Xuân năm nay đẹp quá
Em chăm học chăm làm
Nhớ ơn người dạy dỗ
Sẽ mãi là mùa xuân.
(Trần Mỹ Hằng)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Hoa mùa xuân
Mùa xuân ơi mùa xuân
Mùa xuân đã đến rồi
Tràn ngập bao sắc thái
Niềm vui đến mọi nơi
Hoa mùa xuân đã về
Cành đào hồng thắm tươi
Nhánh mai vàng nở rộ
Mang đến bao yêu thương.
(Cao nguyệt Ánh
Xuân ơi ! Xuân đến rồi
Bạn ơi ! Có biết không ?
Cây vào mùa kết trái
Những cành hoa đua nở

Dành cho đàn ong bướm
Đến vây quanh múa lượn
Những chú chim có đôi
Giống như hai chúng
mình
Càng nhỏ nên càng xinh.
(Phạm Đình Đạt)
Ô kìa ! mùa xuân thắm
Trăm hoa khoe sắc màu
Đâu là cúc vàng tươi
Cùng hoa mai năm cánh
Và hoa đào hồng ánh
Hoa huệ trắng như mây
Xen lẫn cánh hoa lan
Ngát hương mùi vạn thọ
Xuân năm nay đẹp quá
Em chăm học chăm làm
Nhớ ơn người dạy dỗ
Sẽ mãi là mùa xuân.
(Trần Mỹ Hằng)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Quả mùa hè
Sắp tới là mùa hè
Quả nào cũng chín nở
Ví dụ là quả ổi
Quả ổi chín thật “ôi”!
Quả ổi bóng như mỡ
Sẽ ra thơm mùi ổi
Nhìn lại ổi chín “ôi”!

Hương lừng bay khắp
chốn.
(Nguyễn Thị Nhanh)
Quả xoài như thẹn thùng
Trốn tít trên tận cùng
Gió thổi cành rung rung
Trên ngọn lá xanh thẫm
Quả dừa tròn bụ bẫm
Nở nụ cười mũm mĩm
Quả lựu thì lim dim
Đu đưa ngủ trên cành
Trên một nhánh cây chanh
Có chú chim vàng anh
Đang hát vang khúc nhạc
Chào buổi sáng trong lành.
(Trần Ngọc Viễn)
Mùa hè là mùa nóng
Đã có quả dưa hấu
Giải khát cho mọi người
Những quả dưa chín đỏ
Những quả dưa tròn nút
Lông lốc như trái banh
Những quả dưa ngọt
thanh
Giúp mọi người giải khát.
(Nguyễn Thị Yên)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Quả mùa hè
Sắp tới là mùa hè

Quả nào cũng chín nở
Ví dụ là quả ổi
Quả ổi chín thật “ôi”!
Quả ổi bóng như mỡ
Sẽ ra thơm mùi ổi
Nhìn lại ổi chín “ôi”!
Hương lừng bay khắp
chốn.
(Nguyễn Thị Nhanh)
Quả xoài như thẹn thùng
Trốn tít trên tận cùng
Gió thổi cành rung rung
Trên ngọn lá xanh thẫm
Quả dừa tròn bụ bẫm
Nở nụ cười mũm mĩm
Quả lựu thì lim dim
Đu đưa ngủ trên cành
Trên một nhánh cây chanh
Có chú chim vàng anh
Đang hát vang khúc nhạc
Chào buổi sáng trong lành.
(Trần Ngọc Viễn)
Mùa hè là mùa nóng
Đã có quả dưa hấu
Giải khát cho mọi người
Những quả dưa chín đỏ
Những quả dưa tròn nút
Lông lốc như trái banh
Những quả dưa ngọt
thanh

Giúp mọi người giải
khát.
(Nguyễn Thị Yên)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Quả mùa hè
Sắp tới là mùa hè
Quả nào cũng chín nở
Ví dụ là quả ổi
Quả ổi chín thật “ôi”!
Quả ổi bóng như mỡ
Sẽ ra thơm mùi ổi
Nhìn lại ổi chín “ôi”!
Hương lừng bay khắp
chốn.
(Nguyễn Thị Nhanh)
Quả xoài như thẹn thùng
Trốn tít trên tận cùng
Gió thổi cành rung rung
Trên ngọn lá xanh thẫm
Quả dừa tròn bụ bẫm
Nở nụ cười mũm mĩm
Quả lựu thì lim dim
Đu đưa ngủ trên cành
Trên một nhánh cây chanh
Có chú chim vàng anh
Đang hát vang khúc nhạc
Chào buổi sáng trong lành.
(Trần Ngọc Viễn)
Mùa hè là mùa nóng

Đã có quả dưa hấu
Giải khát cho mọi người
Những quả dưa chín đỏ
Những quả dưa tròn nút
Lông lốc như trái banh
Những quả dưa ngọt
thanh
Giúp mọi người giải
khát.
(Nguyễn Thị Yên)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Lá mùa thu
Những chiếc lá màu xanh
Đã chuyển sang màu
vàng
Những chiếc lá buồn rầu
Vì sắp phải xa nhau
Trước giờ phút chia tay
Lá vàng còn vương vấn
Nhánh và cành bịn bịn
Lá đừng đi bạn ơi !
(Đặng Hoàng Phương)
Những chiếc lá trên cành
Dần dần thay đổi màu
Dấu hiệu của mùa thu
Dấu hiệu của vòng đời
Mùa thu đến rất mau
Những chiếc lá trên cành
Cùng nhanh đi theo gió

Để kết thúc cuộc đời.
(Đỗ Phi Lực)
Mùa thu lá bay bay
Như trời mây phấp phới
Giữa một không gian rộng
Lan tỏa ánh bình minh
Những lá thu đu đưa
Rồi từ từ rơi xuống
Hòa quyện từng tiếng gió
Xào xạc ta cùng bay
Những chiếc lá trên cây
Thì thầm như muốn nói:
“Sao ta lại không bay
Đi tìm người bạn mới ?”.
(Đặng Bảo Quỳnh)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Lá mùa thu
Những chiếc lá màu xanh
Đã chuyển sang màu
vàng
Những chiếc lá buồn rầu
Vì sắp phải xa nhau
Trước giờ phút chia tay
Lá vàng còn vương vấn
Nhánh và cành bịn bịn
Lá đừng đi bạn ơi !
(Đặng Hoàng Phương)
Những chiếc lá trên cành
Dần dần thay đổi màu

Dấu hiệu của mùa thu
Dấu hiệu của vòng đời
Mùa thu đến rất mau
Những chiếc lá trên cành
Cùng nhanh đi theo gió
Để kết thúc cuộc đời.
(Đỗ Phi Lực)
Mùa thu lá bay bay
Như trời mây phấp phới
Giữa một không gian rộng
Lan tỏa ánh bình minh
Những lá thu đu đưa
Rồi từ từ rơi xuống
Hòa quyện từng tiếng gió
Xào xạc ta cùng bay
Những chiếc lá trên cây
Thì thầm như muốn nói:
“Sao ta lại không bay
Đi tìm người bạn mới ?”.
(Đặng Bảo Quỳnh)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Lá mùa thu
Những chiếc lá màu xanh
Đã chuyển sang màu
vàng
Những chiếc lá buồn rầu
Vì sắp phải xa nhau
Trước giờ phút chia tay
Lá vàng còn vương vấn

Nhánh và cành bịn bịn
Lá đừng đi bạn ơi !
(Đặng Hoàng Phương)
Những chiếc lá trên cành
Dần dần thay đổi màu
Dấu hiệu của mùa thu
Dấu hiệu của vòng đời
Mùa thu đến rất mau
Những chiếc lá trên cành
Cùng nhanh đi theo gió
Để kết thúc cuộc đời.
(Đỗ Phi Lực)
Mùa thu lá bay bay
Như trời mây phấp phới
Giữa một không gian rộng
Lan tỏa ánh bình minh
Những lá thu đu đưa
Rồi từ từ rơi xuống
Hòa quyện từng tiếng gió
Xào xạc ta cùng bay
Những chiếc lá trên cây
Thì thầm như muốn nói:
“Sao ta lại không bay
Đi tìm người bạn mới ?”.
(Đặng Bảo Quỳnh)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Gió mùa đông
Mùa đông đã đến rồi
Trước sân nhà đầy nước

Những con chó lạnh ướt
Nằm trong bếp lửa ấm
Cây trong vườn cũng lạnh
Lạnh quá nên rụng lá
Chỉ còn thân với cành
Trơ trọi chờ mùa xuân.
(Đinh Trọng Bình)
Mùa đông đã về rồi
Ông mặt trời lật đật
Chui vào trong đám mây
Mẹ tôi lo áo ấm
Cho bố và chúng tôi
Gió thổi đến sầm sập
Cảnh vật nhà xơ xác
Trời thì mưa ầm ầm
Gà mẹ dẫn đàn con
Tìm một nơi ẩn nấp
Sấm chớp xuống sân nhà
Chú ếch nhảy lên bờ
Kêu ồm ồm …ồm ộp …!
(Nguyễn Thu Cẩm)
Mùa đông đã đến rồi
Sắp phải thấy mưa rơi
Những cơn mưa đầu mùa
Làm đong đầy lòng trẻ
Hứng những giọt mưa rơi
Thấy bao điều mới lạ
Mùa đông tuy lạnh lắm
Nhưng rất xao xuyến lòng
Mùa đông khi đến lớp

Bạn bè ngồi sát nhau
Thầy giáo chẳng càu nhàu
Vì cả lớp thương nhau.
(Đinh Nam Tường)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Gió mùa đông
Mùa đông đã đến rồi
Trước sân nhà đầy nước
Những con chó lạnh ướt
Nằm trong bếp lửa ấm
Cây trong vườn cũng lạnh
Lạnh quá nên rụng lá
Chỉ còn thân với cành
Trơ trọi chờ mùa xuân.
(Đinh Trọng Bình)
Mùa đông đã về rồi
Ông mặt trời lật đật
Chui vào trong đám mây
Mẹ tôi lo áo ấm
Cho bố và chúng tôi
Gió thổi đến sầm sập
Cảnh vật nhà xơ xác
Trời thì mưa ầm ầm
Gà mẹ dẫn đàn con
Tìm một nơi ẩn nấp
Sấm chớp xuống sân nhà
Chú ếch nhảy lên bờ
Kêu ồm ồm …ồm ộp …!
(Nguyễn Thu Cẩm)

Mùa đông đã đến rồi
Sắp phải thấy mưa rơi
Những cơn mưa đầu mùa
Làm đong đầy lòng trẻ
Hứng những giọt mưa rơi
Thấy bao điều mới lạ
Mùa đông tuy lạnh lắm
Nhưng rất xao xuyến lòng
Mùa đông khi đến lớp
Bạn bè ngồi sát nhau
Thầy giáo chẳng càu nhàu
Vì cả lớp thương nhau.
(Đinh Nam Tường)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
Gió mùa đông
Mùa đông đã đến rồi
Trước sân nhà đầy nước
Những con chó lạnh ướt
Nằm trong bếp lửa ấm
Cây trong vườn cũng lạnh
Lạnh quá nên rụng lá
Chỉ còn thân với cành
Trơ trọi chờ mùa xuân.
(Đinh Trọng Bình)
Mùa đông đã về rồi
Ông mặt trời lật đật
Chui vào trong đám mây
Mẹ tôi lo áo ấm
Cho bố và chúng tôi

Gió thổi đến sầm sập
Cảnh vật nhà xơ xác
Trời thì mưa ầm ầm
Gà mẹ dẫn đàn con
Tìm một nơi ẩn nấp
Sấm chớp xuống sân nhà
Chú ếch nhảy lên bờ
Kêu ồm ồm …ồm ộp …!
(Nguyễn Thu Cẩm)
Mùa đông đã đến rồi
Sắp phải thấy mưa rơi
Những cơn mưa đầu mùa
Làm đong đầy lòng trẻ
Hứng những giọt mưa rơi
Thấy bao điều mới lạ
Mùa đông tuy lạnh lắm
Nhưng rất xao xuyến lòng
Mùa đông khi đến lớp
Bạn bè ngồi sát nhau
Thầy giáo chẳng càu nhàu
Vì cả lớp thương nhau.
(Đinh Nam Tường)

Tiết 108 – Hoạt động Ngữ văn : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ
I- Đặc điểm thơ năm chữ
II- Thi làm thơ năm chữ
III- Hướng dẫn tự học
1/ Bài vừa học:
-Thuộc ghi nhớ
-Làm tập thơ năm chữ của lớp

2/ Bài sắp học: Lòng yêu nước
-Đọc văn bản và chú thích
-Đọc ghi nhớ và suy ngẫm
-Trả lời các câu hỏi “Đọc – Hiểu văn bản”.
-Sáng tác bài thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương mình.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×