Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.87 KB, 1 trang )
Ngày về
Anh từ đâu đén ?
Bác ở đâu về ?
Còn tôi vai mang xắc gạo kề lưng
Tới đây tủi tủi mừng mừng !
Đời tù cay đắng đã từng đắng cay.
Ô hay ! Nền đất cho mau,
Phên nan cót rách kê nhau mà nằm.
Chiều về gió gọi xa xăm,
Con thuyền Kì Chánh yên nằm bên sông !
Ô ! Anh có thấy chăng ?
Ô ! Chị có thấy chăng ?
Đường cây trâm cát trắng,
Nước cây trâm mằn mặn !
Gạo cây trâm đỏ hoe !
Cây trâm không có nước chè,
Cây trâm chỉ có lá tre rì rào,
Gió mây bay ở phương nào ?
Gió ơi, Mây hỡi cùng vào ở chung
( . . . )
Giang sơn gấm vóc yêu kiều,
Vì ai nên có những điều tóc tang.
Dầu ai đầu chít khang tang.
Đất ai có hốc mộ oan lạnh lùng.
Ta thề không đội trời chung.
Với bầy chó sói loài hung bạo tàn !
Cây trâm Kì Chánh ( 1957 )