Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (24.61 KB, 2 trang )
Đón tết
Thơ vui : Nhại bài thơ thu điếu của nguyển khuyến
(Tặng các đồng nghiệp nhân dịp tết kỉ sửu)
Chè xanh mấy lá nước trong veo
Bánh ngọt vài viên bé tẻo teo
Đón tết nghe đài hơi rợn tí
Đồng lương trượt giá khẻ bay vèo
Quanh năm vất vả da xanh ngắt
Khuyêu sớm tảo tần dạ tóp teo
Mong được ấm lòng ,lòng chẳng được ...
Phải chăng kiếp sống của thân bèo
Hồ thu
Hồ thu âm ấm nước trong veo
Bồ nhí một cô bé tẻo teo
Liếc mắt đưa tình hơi rợn tí
Đô la tiền bạc khẻ bay vèo
Hai người một cõi đời xanh ngắt
Biệt thự vào ra khách vắng teo
Lạc thú trên đời ai sánh được
Quan bác ngày nay lắm hơn bèo
Đây là chum thơ vui " nhại thơ Nguyển khuyến "
Của Trần Đăng Văn
Dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
(ca dao mới )
" Dân biết :là biết phận mình
Dân bàn : là bàn cái nội tình của dân
Dân làm : là làm chuyện dân cần
Dân kiểm : là kiểm cái của dân trong nồi
Tặng thầy châm cứu
(Trần Đăng Văn)