Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Thơ vui - bút tre

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.79 KB, 35 trang )

MỘT THỦƠ TÌNH XƯA
Ai cũng
bảo ngày xưa tôi tán em đến khổ
Bù lại bây giờ là những cái bợp tai
Để bỏ hờn những năm tháng chông gai
Tôi quỳ lỵ theo em xin từng mảnh tình rớt
Kỳ kèo thêm bớt từng tí tình rơi
Những ngày dài mưa tả mưa tơi
Hay những lúc nắng tơi bời rát bỏng
Vẫn một lòng tôi đến với em
Em dửng dưng không nói cũng chẳng thèm
Trời phú cho em sắc đẹp em kiêu
Em cứ mặc kệ tôi sớm chiều đến tán
Trời phú cho tôi cái tính kiên trì
Trước mặt em tôi trở thành kẻ lỳ lợm
Em bảo rằng em thích hoa thơm
Tôi phải kỳ công vào rừng đi hái
Tặng em rồi như nước đổ lá khoai
Chẳng ưu tư em cũng chẳng đoái hoài
Sinh nhật em tôi đến mệt nhoài
Tự ví mình như một thằng cửu vạn
Đôi vai gầy gánh cả tình em
Vênh mặt tinh vi em bảo tôi đừng đến làm gì
Lòng kiên trì mách bảo tôi phải chờ lâu
Thời gian trôi mưa dầm cũng thấm sâu
Và cuối cùng em gật đầu đồng ý
Vài ba năm sau em sinh cho tôi một con hiểm và một thằng cu tí
Tôi giật mình chạy sang nhà hàng xóm
oh kìa con mình sao giống nó nguyên xi
Và hôm nay khi ra toà ly dị
Nhận về phần mình con gái tôi nuôi


Con của tôi giống mẹ , xinh đẹp mỹ miều
Tôi sẽ dạy nó thật nhiều và thật kỹ
Đừng giống mẹ mày làm khổ kẻ tình si
Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm ( mắm )
Chị em nô nức đặt vòng
Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm
Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lại về với em
Em tưởng em đẹp lắm hay sao?
Cỡ như em anh đá lọt hầm cầu.
Quăng vào gác bếp cho.....
Thằng lằn nó xem! (quá nhân đạo)
Làm thơ cốt để nghe chơi
Nghe xong chớ bực.... đâm ra bất hoà ( khà khà khà)
Hai đồng một mớ đàng ông...( Rẻ zữ zậy )
Mua về đổi được đám đông đàn bà. ( Trùi ).......(tiếp Tí Phá)
Một đồng một đống đàn bà....
Mua về để đó ...rót trà dâng cơm.
....Đôi mắt em to như hạt nhãn mường
Dỉ nhèm bâu lấy thấy mà thương
Anh thương anh đạp cho một cái
Mắt nó lồi ra trông càng thương
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng ko biết nữa
Em dốt lý lắm mà
Dốt lý gì đâu em

Chỉ tại em chưa thèm (nói)
Nên anh đành câm lặng
Tặng hoa người... kế bên
trên rừng con khỉ đánh đu
thằng ngô đình diệm mút (ký hiệu hoá học của đồng) cụ hồ.
hoan hô chiến sĩ phùng văn
dương vật khoẻ nhất toàn quân kỳ này
(fung van duong là người đạt vô địch môn vật
hội thao quân đội năm bao nhiêu tui cũng 0 nhớ)
chợt tin như sét đánh ngang
bác hồ đang sống chuyển sang từ trần
hoan hô đồng chí fong thu
đêm nằm đồng chí thò c... ra ngoài
(hình như fong thu là nhà thơ cách mạng)
hoan hô đồng chí fạm tuân
bay vào vũ trụ 1 tuần về ngay
hoan hô anh nguyễn chí thanh
anh về fân bắc fân xanh đầy đồng
(ông này là anh hùng lao động)
con ruồi là giống hiểm nguy
cái chân của nó rất vi trùng nhiều
Chị em tích cực đánh cầu
Lông bay lả tả trên đầu anh em
Ở trên rừng có nhiều thứ khoái
Giúp chúng ta đi ... (make water) rất gần
... trong nhà, ... ngoài sân
Gặp đâu ... đấy, chẳng cần đi xa
Chẳng như khi ta ở nhà
Nếu muốn đi ... phải ra tận vườn
--Thi đua ta quyết thi đua

Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi!
con mèo đánh đổ cái bô
sau đây liên khúc đít - cô bắt đầu
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Em tưởng như thế đã là xong?
Tôi về mài sẵn con dao nhọn
Ra chặn xe hoa kiếm bộ long
PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN ,
PHEP CHIA CUA TRAI TIM ,
PHEP NHAN CUA NHAN LOAI
VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về vượt biển sang hồng kông
cưới cô điện ảnh CHÂU HUỆ MẪN
ở nhà em có tiếc hay không ?
hôm cô em sang nhà chồng
anh lăng xe ra ngoài đồng
mà giọt sầu nhỏ nhỏ bên sông
có con chim le le,hót lời nỉ non
sao em ko lấy què mà đi lấy thằng xi cà que
có con chim le le nó đậu cành tre
sao em bỏ chồng què,mà đi lấy thằng xì ke
để con chim le le ngậm ngùi đành im re
Nếu ngày mai em đi lấy chồng
Khách mời đến dự rất là đông
Mìn anh gài sẵn ba hôm trước
Cầu cho nó nổ tan tiệc hồng
Còn nữa...

Nếu ngày kia em đi lấy chồng
Anh đau lòng lắm em biết không?
Lòng anh núi lửa phun ngùn ngụt
Quyết tâm cho em xơi kẹo đồng
Yêu là 1 chút gì để nhớ
1 chút thương pha thêm tí giận hờn
Một chút tên tôi đối với nàng.
Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tập lái xe công nông
Nhằm thẳng nhà em anh lái tới
Đâm sầm một cái em tiêu vong
Anh biết ngày mai bé lấy chồng
Bé muốn anh tặng cái gì không ?
Thật nhiều hoa hồng người thương nhé
Mỗi bông một vé (=100usd) bé nhớ nhe
.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về trèo lên mấy cành thông
Tính liều mộ phen tìm cái chết
Nhưng sợ rớt xuống đau cái mông
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua một mớ phong long
Lẻn vào đặt dưới chắn gối mộng
Cho tối chồng em hết động phòng
Nếu biết rằng anh đã yêu người
Em đành khăn gói nhảy giếng khơi
Nguyện khi tịch bóng làm ma nữ

Nhập xác vợ anh đến hết đời
Nếu biết ngày mai em lấy chồng..
Anh thề sẽ gọi bạn bè đông..
Tới nhà em tưới xăng lên cổng..
Tay cầm bật lửa em sợ không??
"Mai em lấy chồng, anh có đến không?"
Làm ơn hãy tự hỏi lòng em ấy!
Từ thuở ban đầu anh vẫn vậy
Lỡ nhận thiệp hồng biết chối sao đây?
Em hiểu cho giữa buổi tiệc vui vầy
Anh chẳng muốn làm người xa lạ
Lạc lõng bơ vơ giữa biển người quen quá
Nhìn thêm một lần để mãi mãi xa ...
Anh sẽ buồn nhưng chẳng tiếc ngày qua
Những tháng ngày đủ để trái tim ghi dấu
Một bóng hình ấp ủ mãi thẳm sâu
Chia xa rồi để nhớ mãi trong nhau
Thôi thế là mãi cho đến ngày sau
Em bây giờ đã thuộc về người khác
Anh sẽ giấu kỷ niệm vào nơi khác
Em qua cầu gió bay lạc hồn anh ...
Rồi xuân về cây sẽ nảy chồi xanh
Tia nắng mới sẽ reo mầm yêu mới
Và con tim anh tất sẽ yêu trở lại
Bóng hình nào rồi cũng sẽ phôi phai ... "
Anh biết ngày mai em có chồng
Nhà nó mặt tiền phố Hàng Bông
Nhà anh chơ vơ giữa cánh đồng
Thiếu em biết làm sao anh sống
Nếu biết ngày mai em có bồ

Anh về ị thẳng vào cái bô
Ra vườn anh sẽ đào cái hố
Để hét to vào .....bravo
Nếu biết ngày mai em có bồ
Anh về mua vội chiếc ô tô
Nhằm thẳng nhà em anh dzồ tới
Đâm sầm một cái em .....chết khô
Nếu biết ngày mai em có bồ
Anh về chán nản cưới .....ni cô
Để cho em khóc em buồn khổ
Cho hết mon men với ...thằng bồ
Hehe.. cái vần này cũng hay đấy..
Nếu biết ngày mai em có bồ.
Anh về thiết kế một con lô.
Hai nháy là anh có xiền đô.
Đi tìm người khác.. sao phải khổ.
Nếu biết ngày mai em có bồ..
Chán đời anh muốn chui xuống lỗ..
Nhưng mà tuần trước trúng lô tô..
Bây giờ mà chết quá là hố..
Nếu biết ngày mai em có bồ..
Buồn tình dắt xe đi dạo phố..
Chán đời tông thẳng vào ô tô..
Tỉnh lại thì đã nằm dưới mồ..
***Just For One Kiss***
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về chơi phố , mặt thật ngông
ha ha, có thằng sao ngu thế
vì nó nuôi hộ đứa con ông
Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Anh về ngồi giữa cánh đồng không
Anh làm một bãi cho nó sướng
Kệ cha con sáo đi lấy chồng
thơ ta hơ hớ chưa chồng
thế mờ đã có con bồng trên tay
đời ta chấp dứt tại đây
hôm nay ta chắc luyện tay giữa đồng
ới ời ơi ới đàn ông
hơi đâu để tớ chạy rông thế này
Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi rồi ko biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường mà nhét 2 cu (2 cụ)
Mong chong chóng sáng để chu nhật về.
Quê hương tôi.
Quê hương tôi đẹp tuyệt vời
Ở dưới có nước trên trời có mây
Xin mời bạn hãy về đây
Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang
Con đò dịch đít sang ngang
Xa xa có một cái làng thò ra
Đàng kia là một vườn na
Đằng này thì có mấy bà chổng mông
Cây lúa cao sản ngoài đồng
Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười
Quê tôi thế đấy bạn ơi
Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân
Con gái giờ chẳng mặc quần...
Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi
Ngày hội mới thật là vui....
Duongnn

Hoan hô ông Phạm Văn Đồng
ông về các cháu tồng ngồng chạy theo]
Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
Thủa học trò, em làm khổ ai chưa ?
Ơ kìa Hoài đã lên mang (mạng)
Anh Quỳnh nhức nhối rình nàng phá ngay

Buon
Hôm nay trời cứ down down
Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn
Buồn áo em mỏng cánh chuồn
Buồn vì ăn bát cơm sườn ko ngon
Buồn vì bé hẵng còn non
Đến bao giờ mới được ... lòn tay vô
Buồn vì ko có ôtô
Để ngày 2 bữa đi quơ gái làng
Buồn đời chẳng chịu sang trang
1Tiễn anh ra bến ô tô
Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm
.2Trông xa một đống đen xì
Lại gần mới biết ấy thì là than
3.Liên Xô thật đáng tự hào
Anh ga ga rỉn bay vào vũ tru
4.Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mĩ rơi ngay cửa mình
Vo chong
Đầu tiên là tiếng chị vợ :
Vai năm tấc rộng để làm chi
Suốt ngày ăn no lại ngủ khì
anh ơi tỉnh dậy chiều em tý

Đi......
Tiếng anh chồng đang ngái ngủ :
Suốt ngày bận bụi chuyện đề tài
Đau cả xương sường mỏi cả vai
chuyện ấy em ơi xin để lại
Mai ......
TIếng cô vợ chì chiết :
Đã hẹn hôm nay lại ngày mai
Bỏ cả vợ con chỉ đề tài
Đã thế từ nay em cho biểt
Bye.......
Ông chồng tức quá đáp lời :
Nằm chung mới khó chịu làm sao
Muốn được ngủ yên vợ cứ gào
muốn sướng thì ông đây cho sướng
Nào........
Hay
Thơ hay la ở cái vần
Nếu không tớ chẳng mặc quần nữa đâu.
Giữa đường thấy cánh hoa rơi
Giơ chân dẫm nát không chơi hoa tàn.
Mặt trời mọc ở đằng đông
Sè sè dưới đất là mông cô kiều
Trăm năm Kiều vữn là Kiều
Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
ANH YÊU EM NHƯ VẢ YÊU SUNG
NHƯ BÁT YÊU ĐŨA NHƯ VUNG YÊU NỒI
Nước ta cũng giống nước Lào
Cũng có cái cửa đi vào đi ra
Nước Lào cũng giống nước ta

Cũng có cái cửa đi ra đi vào
Nghèo khó như là nước Lào
Cũng có cái cửa đi vào đi ra
Giàu có như là nước Nga
Cũng có cái cửa đi ra đi vào
Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
Ân tình chưa chọn hận ngàn thu
Chú Chim ra phố mượn cu-
li về chở giúp ít đồ cho tôi
Hôm qua nhìn thấy Anna
Ngồi trên cây ủi ăn quà sướng rên
Thằng Vôva đứng nhìn lên
Ơ con kia nó lại quên mặc quần
Anna mới bẩu Vô va
Cởi cho xem thử bird là cái chi
Vô va vừa vạch vừa nghi
Anna nhìn thấy, cái chi, biết rồi!!!
Doi
"Đời thật đẹp nhưng đời hai mặt
Nói yêu anh nhưng em vẫn hai lòng"
Nước chảy hai dòng lặng lẽ giữa dòng sông
Hư và thực mãi song hành tồn tại...
yeu 2 nguoi
Đời đẹp thật nhưng đời 2 mặt
Nói yêu anh nhưng em vẫn 2 lòng
Trong đời em, phải 2 gã đàn ông
Mất thằng này còn thằng kia thay thế
Anh tốt thật nhưng anh nghèo quá
Cả gia tài được có mấy bài thơ
Em ko muốn cuộc đời em vất vả

Chỉ yêu anh, ko hạnh phúc bao giờ
Đừng trách em là lăng nhăng anh nhé
Cũng chỉ vì cuộc toan tính mưu sinh
Em có đi với cái thằng bụng phệ
Vì tiền thôi chứ chẳng phải vì tình
Đừng khóc lóc, đừng kêu ca, đau khổ
Đừng làm thơ, đừng chửi bới cuộc đời
Đợi mai này khi mà anh giàu có
Em sẽ trở về, và yêu mỗi anh thôi.
Mac quan
Người con gái hôm nay mặc quần ngố
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai
Người con gái hôm nay mặc quần tất
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
Tất hay đùi đều mặc chung với váy
Cũng như buồn tiếp nối niềm vui
Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.
Người con gái hôm nay mặc quần rộng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
Căng một lần và rộng mãi trăm năm
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
đen và đỏ là hai màu rồi đó
cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

Người con gái hôm nay mặc quần trắng
vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
Người con gái hôm nay mặc quần tím
vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
vàng và tím là hai màu mỉm miệng
mím môi cười và chúm chím nhe răng
Người con gái hôm nay mặc quần rách
vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
lành và rách đều vô cùng trong sạch
bởi vì lành là rách sáng long lanh
Bom xe dap
Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao
Vịnh cái bàn là
Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé, trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
Vịnh quạt trần
Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy

Quân tử sướng từ đầu đến chân
Sét đánh (xin lỗi nhà thơ Giang Nam)
Ai bảo phải cưa mới đổ
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
. . . . . . . . .
Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
Nay yêu vì lại có cả răng sâu
Yêu con gái
Yêu con gái có nghĩa là tình nguyện
Chịu khổ sai bắng sáng đón chiều đưa
Là đúng giờ bất kể sớm hay trưa
Dù hè nắng hay đông về lạnh giá
Yêu con gái là hy sinh tất cả
Những vui chơi đàn đúm lũ bạn trai
Là đi chơi không được trộm nhìn ai
Chỉ một thoáng cũng đủ là nhiều lắm
Yêu con gái có nghĩa là im lặng
Chỉ nên cười dù biết chắc nàng sai
Còn nếu như muốn thử thách đôi tai
Thì cứ thử một lần rồi sẽ biết
Yêu con gái là đứng than mỏi mệt
Đừng hẹn rồi lại bảo tại đường xa
Đừng đến rồi lại bảo sợ mẹ cha
Yêu con gái là phải hơi dũng cảm

Yêu con gái có nghĩa là can đảm
Là đừng mong hiểu hết được người yêu
Con gái là nắng sớm mưa chiều
Là phức tạp, là giản đơn cùng lúc
Yêu con gái nghĩa là tim tù ngục
Là vẩn vơ, mơ mộng cũng bằng không
Con gái có nhiều khoá, nhiều gông
Yêu con gái là đừng hòng chạy thoát
Yêu con gái là làm thơ viết nhạc
Hat khúc vui khi con gái chợt buồn
Biết dỗ dành khi con gái giận hờn
Yêu con gái có nghĩa là mệt lắm
Góc bể chân trời đường xa vạn dặm
Bao tình yêu trai gái vẫn cùng nhau
Yêu con gái là cực khổ gì đầu
Thế mà vẫn cắm đầu yêu mới lạ
Thế mới biết ông trời tinh nghịch quá
Sinh con gái ra làm khổ con trai
Lúc như bà chằng, lúc hiền như nai
Chuyện con gái nói cả đời chẳng hết
con trai...
Yêu con trai có nghĩa là mắc đoạ
Chịu thiệt thòi dù trời nắng hay mưa
Dù bất kể sáng sớm hay giữa trưa
Lúc chàng đến là phải ra tiếp chuyện
Yêu con trai là mất đi nhiều việc
Những thú vui tán gẫu với bạn bè
Là không còn ăn bún quán vỉa hè
Dù một bát cũng kêu gào tốn lắm
Yêu con trai có nghĩa là câm lặng

Chỉ gật đầu dù biết chắc chàng sai
Còn nếu như muốn nếm thử "thiên tai"
Thì cứ cãi một lần rồi sẽ biết
Yêu con trai là đừng kêu rằng mệt
Đừng nhíu mày những lúc phải đi xa
Đừng nhăn mặt lúc chàng cất tiếng ca
Con trai vốn thích những người "chịu đựng"
Yêu con trai nghĩa là đừng "bình lựng"
Là đừng hòng biết chàng đã yêu ai
Con trai vốn sở trường môn tán gái
Là chung thuỷ, là đa tình cùng lúc
Yêu con trai nghĩa là tim cho "đứt"
Là bao giờ cũng nghĩ đến chàng thôi
Con trai có nhieè mắt lại nhiều tai
Yêu con trai là đừng mong dùa nhá
Yêu con trai là phải mê bóng đá
Biết reo hò cổ vũ lúc bóng vô
Biết chia sẻ khi con trai thua độ
Yêu con trai có nghĩa là khổ lắm
Cuộc Tình Office 2000
ACCESS đời anh lắm phủ phàng
EXCEL em vội bước sang ngang
WORD xưa tình cũ càng thương nhớ
PUBLISHER chi chuyện bẻ bàng !
FRONTPAGE em hứa yêu anh mãi
OUTLOOK nhìn nhau luống ngỡ ngàng
PHOTODRAW khắc tình yêu dấu
OFFICE hai ngàn mộng vỡ tan
Em chớ PROGRAM chuyện chúng mình
Ngày đêm DEBUG sẽ thành ... tinh

ERROR vương vấn càng đau khổ
DO LOOP dây dưa một cuộc tình
SELECT CASE lòng thêm rối rấm
Vì em EXIT bất thình lình
Tình ta đẹp mãi không chử IF
END SUB em quên chuyện chúng mình
Xin hãy DECLARE làm kỷ niệm
Còn hơn đày đọa kiếp TIMER
Em đi ... một nữa ARRAY() chết
Còn nữa FUNCTION bỗng dại khờ
Tình Si Plus (C+)
SEA PLUS anh về trong nhớ nhung
Ngày anh INCLUDE mảnh tình chung
Sao em lại nở VOID lời hứa
Gió thổi FUNCTION cũng lạnh lùng
UNION trọn đời anh vẫn nhớ
Sao em SORT mãi phút tương phùng
SWITCH chi hẹn ước bên nhau mãi
Dẫu NESTED ngàn thu vẫn lạnh lùng ...
PUBLIC về đâu đường hoang vắng
Sương thu sao gió BREAK ngàn trùng ?
Còn chăng kỷ niệm UNSIGNED đó
Em có từng CALL trong nhớ nhung ?
Tham chang
Tối qua ra ngõ ngắm trăng
Thấy ai núp núp , lăng xăng rình mò
Tưởng đâu ăn trộm gan to
Lại gần ôm cứng không cho chạy làng
Nhờ đâu có ánh trăng vàng
Hoá ra một bé dịu dàng như tiên..

Đi ngang qua ngõ nhà anh
Muốn vào thăm quá nhưng đành làm lơ
Vì anh nuôi chó giữ đồ
Nên em chẳng dám ỉ ơ lại gần
Đêm nay em vác dao chờ
Khi nào con chó lơ mơ ngủ dzồi
Là em làm thịt nó thôi
Để mai em dễ ghé chơi thăm chàng..
5 tiết trong ngày
Tiết đầu ngồi cắn móng tay
Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ ngiền
Hết bánh có nhân sầu riêng
Rồi đến bánh rán, chuối chiên, bánh bò
Một tiết như một chuyến đò
Giải lao năm phút, lò dò ra sân
Đá cầu, đánh bóng giãn gân
Tiết hai vào lớp ươt đầm mồ hôi
Ra chơi quá đã là vui
Tiết ba bài giảng óc nhồi hổng vô
Tiết tư lãng mạn mơ hồ
Trích đoạn một khúc "Cống Hồ Chiêu Quân"
Người trong lớp, hồn ngoài sân
Bài thầy cô giảng vừa gần , vừa xa
Tiết năm tiết cuối ý mà
Học gì cho mệt, về nhà ngủ thôi ....
Cham ngo
Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
Anh như bị hút mất hồn
Trái tim nó quậy, bồn chồn ruột gan

Con mắt liếc dọc liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
Nhưng mà anh chẳng giống ai
Trót nuôi thỏ đế ở ngay trong người
Trái tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành rời gót chân
Bướm trắng
Trường nàng ở cạnh trường tôi
Cách con đường nhựa, vài mươi quán hàng
Giờ ra chơi, rất nhẹ nhàng
Từng em "bướm trắng" lượn sang bên này
Bún riêu, bánh cuốn, bánh dầy
(Có em còn khợp thịt cầy như điên !!!)
Mấy nàng thỉnh thoảng nhìn lên
Thực đơn bảng giá ghi trên góc tường
Hôm nay nhân buổi bãi trường
Nghìn em "bướm trắng" tăng cường sang chơi !!
Mấy em chỉ ăn cầm hơi
Bao chú chới với như bơi giữa dòng
Chỉ vì muốn em hài lòng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×