Tải bản đầy đủ (.ppt) (3 trang)

Thăm Quê

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (258.55 KB, 3 trang )

Thăm quê
Từ ngày tôi lên xe
Xa quê hương xứ Quảng
Hai mươi năm du lãng
Nay mới về thăm quê.
* *
*
Nằm trên chiếc chõng tre
Giữa đêm hè nóng nực
Kỷ niệm xưa rạo rực
Giấc ngủ khó tìm về.
* *
*
Đêm đầu tiên về quê
Nằm nhà cha, nhà mẹ
Sao mà quen, mà lạ
Sao mà gần, mà xa
* *
*
Trằn trọc đà canh ba
Chuông chùa đã ngân nga
Cha cũng không ngủ được
Mẹ thẩn thờ vào, ra.!
* *
*
Với Cha con lớn đâu
Hai thứ tóc trên đầu
Mỗi lời ăn, tiếng nói
Cha bày trước, dặn sau.
* *
*


Với Mẹ con còn bé
Như đứa trẻ lên ba
Rau muống với tương cà
Sợ đầu tôm, xương cá.
* *
*
Xóm làng đã thay da
Đường xưa nay lạc lối
Sao ta không quên nỗi
Nơi giếng nước gốc đa.
* *

*
Với họ hàng thân tộc
Tôi như đứa lạc loài
Như kẻ lạ người ngoài
Xưng hô e nhầm lẫn
* *
*
Bạn bè xưa nay đâu?
Đứa nào còn, nào mất
Bởi quê mình đất chật
Nên kẻ ở người đi.
* *
*
Sống giữa lòng đất Mẹ
Mà như kẻ mộng du
Nhập nhằn nay với cũ
Nên giấc ngủ không về!
Minh Diệp: CLB VHNT Đak Mil


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×