Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (35.4 KB, 1 trang )
QUÊ HƯƠNG EM THẠCH BẰNG MIỀN BIỂN
Quê hương em Thạch Bằng miền biển
Trên cánh đồng hương lúa quyện xuân tươi
Thuyền nhấp nhô lộng gió vượt ra khơi
Đường nhộn nhịp sớm chiều như ngày hội.
Quê hương em đẹp giàu biết mấy
Như hồn thơ non nuớc vọng về.
Mười mấy năm trời trên biển rộng đồng quê
Quân cướp Mỹ hằng biến thành biển máu.
Vì tổ quốc vì nhân dân yêu dấu
Cô gái Thạch Bằng ngày một lớn lên
Thước vóc bình thường nhưng trí dũng trung kiên
Ngày sản xuất đêm đêm hằng đứng gác.
Mắt sáng rực đăm đăm nhìn lũ giặc
Súng đã vươn nòng cho đất nước nở thêm hoa
Nhớ những ngày bảo táp với mưa sa
Đường lầy lội em không rời trận địa.
Vòng lá nguỵ trang phủ kín thân mình
Mắt sáng quắc như ngọn đèn hải lý
Ôi cô gái Thạch Bằng hiền lành và giản dị
Tên em vẫn sáng, ngời ngọn cờ đỏ tung bay.