Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (19.83 KB, 1 trang )
TRĂNG RẰM
Đêm nay đem bán cho ai
Cái ánh trăng rằm của ngày tháng giêng
Trăng treo ngọn trúc đầu non
Nhìn ngang, liếc dọc chẳng còn thấy em
Bóng trúc chẳng cho anh xem
Em còn ở đó hay đem đi rồi
Rằm giêng anh lại cứ ngồi
Ngắm em một chút để rồi nhớ thương
Em giờ ở cách mười phương
Một năm quay lại càng vương vấn nhiều
Yêu em chẳng được bao nhiêu
Vài canh giờ nữa bao điều xảy ra
Em về nơi ấy xa xa
Còn anh lại đợi hơn ba trăm ngày
Trước sau mình cũng chia tay
Anh chỉ mong ngày gặp lại em thôi
Đừng làm dở khóc, dở cười
Làm cho anh nghó người đem bán rồi
Chưa tròn nhưng em vẫn trôi
Đợi đến khi tròn chắc rồi ngàn năm
Yêu em anh vẫn nhủ rằng
Một năm cũng đợi, trăm năm cũng chờ.
Đêm rằm, tháng giêng, 2008