Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Cánh phượng hồng lặng rơi chúng ta sắp phải xa nhau rồi Như đàn chim non rời tổ khôn lớn mỗi người bay về mỗi phương trời Tạm biệt sân trường đầy ánh nắng Tạm biệt bộ đồng phục màu trắng Tạm biệt thầy cô tạm biệt mái trường k

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (209.15 KB, 2 trang )

Đừng Quên Tôi Nhé
Cánh phượng hồng lặng rơi chúng ta sắp
phải xa nhau rồi Như đàn chim non rời tổ
khôn lớn mỗi người bay về mỗi phương
trời Tạm biệt sân trường đầy ánh nắng
Tạm biệt bộ đồng phục màu trắng Tạm
biệt thầy cô tạm biệt mái trường khung
cảnh bỗng nhiên sao tĩnh lặng Mới ngày
nào bước vào cấp 3 khuôn mặt còn đầy sự
bỡ ngỡ Và rồi hằng ngày tung tăng khoác
cặp tới trường cùng bao nhiêu ước mơ Thứ
thầy cô cho là hành trang Để mai vững vàng
với cuộc sống Để cho em biết vẽ từng vần
thơ màu xanh bát ngát của cánh đồng Lời
thầy cô dạy sẽ khắc ghi Tình yêu thầy cô vô bờ bến Lời d ặn dò em l ần cu ối vì ngày
mai thầy cô không còn ở bên Em xin tạm biệt th ầy ch ủ nhiệm Dìu d ắt chúng em 1
năm qua Xin lỗi thầy khi chúng em còn hư đôi khi chúng em còn qu ậy phá Ngày nào
thầy cũng phải đến sớm Hôm nay chúng nó trực nh ật chưa ? Thầy ơi nhớ l ắm những
lần bị phạt tưới cây kể cả những ngày mưa Ngày mai không còn những giờ S ử Ngày
mai không còn những giờ Tin Ngày mai không còn những giờ Th ể D ục nh ững ti ết
Quốc Phòng nắng chói chang Không còn được th ấy th ầy hiệu trưởng t ới tr ường khi
trời còn hơi sương Ẩn sau 1 sự trầm lặng của thầy trong đó là cả 1 tình th ương Ngày
mai có con đường phía trước Ngày mai ph ải tự chấp cánh bay Ngày mai bước ra
cuộc sống phải biết lao động cống hiến bằng đôi tay Và nh ớ l ắm ng ười b ạn thân ơi
Kỉ niệm vơi đầy theo năm tháng Và giờ giây phút chia tay ng ậm ngùi chúng ta c ố níu
chút thời gian Cánh phượng hồng rơi sân trường v ắng 2 hàng n ước m ắt th ấm đôi
môi Kỉ niệm học trò gửi lại nơi đây ĐỪNG QUÊN TÔI NHÉ Bạn thân
ơi ! .................................... Đã t ừng có nh ững ước m ơ Nh ưng vì cu ộc s ống ở ngoài kia
chúng ta đâu có đẹp như thơ Có người mơ làm nghệ sĩ, có người đơn giản làm công
nhân Nhưng ước mơ đó cũng chỉ thầm mong 1 ngày được thay đổi s ố ph ận Chúng ta
đã trao nhau hết, hết những đam mê của tuổi trẻ Ngày mai xa r ồi b ạn ơi đ ừng quên


đừng quên những năm tháng cận kề Muốn níu tay thêm chút nữa nh ưng th ời gian
không ngừng trôi Tôi muốn học cùng các bạn mãi mãi những đã đến lúc ph ải d ừng
thôi Sẽ luôn nhớ mãi những nụ cười Mỗi lần chém gió và lang thang Nh ững l ần đi
muộn bị thu dép lê phải đi chân đất v ẫn hiên ngang K ỉ niệm th ầy cô cùng b ạn bè
viết lên từng trang vở trắng Kỉ niệm của thời học sinh ngây ngô cùng mái tr ường
đầy ánh nắng Rồi biết bao nhiêu k ỉ niệm Cho tôi g ửi l ại n ơi đây Cho tôi g ửi l ại t ừng
cánh phượng rơi bên thềm ghế đá hàng cây Và mai phải xa nhau r ồi Mái trường ơi
tạm biệt nhé !!! Tạm biệt thầy cô, các bạn ơi chúng ta sẽ mãi là b ạn bè....


Đừng Quên Tôi Nhé



×