TRĂNG MỌC
Mồng một lá trai
Mười sáu trăng treo
Mồng hai lá lúa
Mười bảy sảy giường chiếu
Mồng ba câu liêm
Mười tám giám trấu
Mồng bốn lưỡi liềm
Mười chín đụn địn
Mồng năm liềm giật
Hai mươi giấc tốt
Mồng sáu thật trăng
Hăm mốt nửa đêm
Mười rằm trăng náu
Hăm hai bằng tay
Hăm ba bằng đầu
Hăm bốn ở đâu
Hăm lăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bảy làm sao
Hăm tám thế nào
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không trăng
Sưu tầm: Cô giáo Nguy ễn Th ị H ái
NẮNG
Tháng giêng là nắng hơi hơi
Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra
Thứ nhất là nắng tháng ba
Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non
Tháng năm nắng đẹp nắng giòn
Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa
Tháng bảy là nắng vừa vừa
Tháng tám là nắng tờ ơ thế này
Tháng chín nắng gắt nắng gay
Tháng mười có nắng, nhưng ngày nắng không
Tháng một là nắng mùa đông
Tháng chạp có nắng nhưng không có gì
L ê th ị toan
MƯỜI HAI THÁNG GIÓ
Tháng giêng là gió hây hây
Tháng hai gió mát, trăng bay vào đền
Tháng ba gió đưa nước lên
Tháng tư gió đánh cho mềm ngọn cây
Tháng năm là tiết gió tây
Tháng sáu gió mát cấy cầy tinh sao
Tháng bảy gió lọt song đào
Tháng tám là tháng tạt vào hôm mai
Tháng chín là tháng gió ngoài
Tháng mười là gió heo may rải đồng
Tháng một gió về mùa đông
Tháng chạp gió lạnh gió lùng, ai ơi!
*******************************************************
MƯA
Tháng giêng là tháng mưa xuân
Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra
Tháng ba mưa nụ mưa hoa
Tháng tư hư đất biết là đâu hơn
Tháng năm tháng sáu mưa cơn
Bước sang tháng bảy rập rờn mưa ngâu
L ê hu ế
HỌ NHÀ RAU
Nghe vẻ nghe vè
Bình bát nấu canh
Sống trước ngàn năm
Nghe vè cái rau
Ăn hơi tanh tanh
Là rau vạn thọ
Thú ở hỗn hào
Là rau diếp cá
Tính hay sợ vợ
Là rau ngành ngạch
Không ba có má
Vốn thiệt rau co
Trong lòng bất chánh
Rau má mọc bờ
Làng hiếp chẳng cho
Vốn thiệt tâm lang
Thò tay sợ dơ
Thiệt là rau húng
Đất rộng bò ngang
Nó là rau nhớt
Lên chùa mà cúng
Là rau muống biển
Ăn cay như ớt
Vốn thiệt hành hương
Quan đòi không kiện
Vốn thiệt rau răm
Giục ngựa buông cương
Là rau mã đề
th ủy
HỌ NHÀ QUẢ
Ve vẻ vè ve
Khoanh tay lo nghÌo
Nghe vè cây trái
Là trái bần ổi
Đây ở trên mây
Sông sâu chẳng lội
Là trái đậu rồng
Là trái mãng cầu
Có con thật đông
Chẳng thấy người đâu
Là trái đu đủ
Thật là trái cách
Chặt ra nhiều mủ
Trong ruột ọc ạch
Là trái mít ướt
Là trái dừa xiêm
Hình tựa gà xước
Ở khắp xóm giềng
Vốn thật trái thơm
Lá trái bí rợ
Cái đầu chơm bơm
Mẹ sai đi chợ
Là trái bắp nấu
Vốn thiệt trái dâu
Hình thù xâu xấu
Quen ở ao sâu
Là trái cà dê
Là trái bông súng.
Ngứa ngáy quá ghê
Lá trái mắt mèo
Sưu tầm: Cô giáo Đ ỗ th ị ng ọc
Lớp : Nhà trẻ B
NHỚ ƠN
Ăn một bát cơm
Ăn một quả đào
Nhớ người cày ruộng
Nhớ người vun gốc
Ăn một đĩa muống
Ăn một con ốc
Nhớ người đào ao
Nhớ người đi mò
Sang đò
Nhớ người chèo chống
Nằm võng
Nhớ người mắc dây
Đứng mát gốc cây
Nhớ ơn người trồng trọt.
****************************************
TA BẢO TRÂU NÀY
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cày cấy vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn
Ngu ỹen th ị B ình
THƯƠNG CON BA BA
Thương con ba ba
Đội nhà đi trốn
Gặp cơn nước cuốn
Trôi tuột ra khơi
Gặp lúc tối trời
Đội nhà đi dạo.
*****************************************
TƯỚI RAU
Tưới cho rau muống tốt tươi
Tỏi hành lớn cọng, chọc trời mà lên
Tưới cho rau ngỗ, rau dền
Ngọn lên chóng lớn để đền công ta
Tưới cho hành lớn củ ra
Tưới cho cải bẹ thuận hòa vừa cao
Có con sáo sậu bờ rào
Nhìn bé tưới nước, hát chào líu lo
Tr ần Th ị Hu ân
BÉ KHÔNG KHÓC NỮA
Bé vào đến cửa
Lời cô nhè nhẹ
Thấy thật ngỡ ngàng
Tay cô dịu dàng
Chẳng có ai quen
Đón bé vào lòng
Toàn là người lạ.
Mềm như tay mẹ
Quay đầu nhìm mẹ
Xung quanh các bạn
Bé òa khóc luôn
Múa hát vui cười
Tiếng mẹ dịu êm
Như gọi như mời
Học ngoan con nhé!
Bé quen mất khóc.
Người sưu tầm: Cô giáo Nguyễn Thị Thanh
Lớp: 5 tuổi 2.
**********************************************
MẸ VÀ CON
Đôi tay múa dẻo
Mẹ hôn mái tóc
Miệng cười thật duyên
Bao nhiêu mệt nhọc
Con làm diễn viên
Bây giờ nghe hát
Mẹ là khán giả
Mẹ có vui không?
Một ngày vất vả
Ôm con vào lòng
Phơi nắng ngoài đồng
Hết rồi con ơi!
Sưu Tầm: Nguyễn Thị Luyện.
BÉ XẾP NHÀ
Bé xếp gỗ
Thành hình nhà
Để nấu cơm
Đây giường bà
Đây là vườn
Đây giường bố
To ơi là to
Để trồng quả
Chuyện có thế
Đẹp ơi là đẹp
Đây là cửa
Mà thành nghề
Đây là bếp
Để vào nhà
Mai bé là
Sưu tầm: Nguyễn Thị Thanh Tuyết
************************************************
BÌNH MINH TRONG VƯỜN
Ông mặt trời rực rỡ
Chiếu ngàn tia nắng vàng
Bác gà trống gáy sáng
Đánh thức bạn bình minh
Ơ kìa bé Hồng Nhung
Vẫn khóc nhè cơ đấy
Bởi chị sương long lanh
Còn đọng trên mắt bé
Sưu tầm: Lớp nhà trẻ A
RAU NGÓT RAU ĐAY
Nấu canh ăn mát
Muốn có vị ngọt
Là nắm rau đay
Nấu với cá tôm
Mát ruột mới hay
Canh ăn với cơm
Là mớ rau ngót
Trẻ nào cũng thích
****************************************
MÀU CỦA QUẢ
Quả hồng màu đỏ
Đu đủ chín vàng
Quả bưởi xanh mát
Chùm nho tim tím
Ăn vào mát lịm
Quả có nhiều màu
Cho em mau lớn.
Sưu tầm : Cô giáo Nguyễn Thị Hường
Lớp : Nhà trẻ B
ĐỒNG DAO NÓI NGƯỢC
Trời mưa cho mối bắt gà
Đòng đòng cân cấn đuổi gà xôn xao
Lươn nằm cho chún bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống đuổi chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm
*************************************
CUỘI ĐƯỢC TIỀN
Thằng cuội ngồi gốc cây đa
Thò chân xuống giếng được 3 đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua
Một đồng mua mớ rau khoai
Thái ra cho nhỏ thờ hai ông bà.
Sưu tầm: Cô giáo Bùi thị Liên
Nguyễn Thị Toan
Lớp : 4 tuổi 3
CHĂM
Châu chăm chỉ cày sớm trưa
Đò chăm nhiều chuyến, đón đưa người về
Bò chăm gặm cỏ bờ đê
Ong chăm kiếm mật mải mê cả ngày
Ve chăm kêu xác xơ gầy
Bé chăm học tâp cả ngày lẫn đêm
********************************************
VẦNG TRĂNG CỦA BÉ
Dẫu khi tròn khi khuyết
Trăng là gương của trời
Dù lúc đầy lúc vơi
Biển là gương của đất
Khuôn mặt bé hồng tươi
Là gương soi của mẹ
Sưu tầm: Cô giáo Lê Thị Giang
Lớp : 4 tuổi 2
CÔ DẠY
Mẹ ơi ! Cô giáo dạy rồi
Mai con đi học sẽ không mang quà
Con không quấy mẹ vòi cha
Trước khi đi học chào bà, chào ông
Nhìn con hai má hồng hồng
Đôi môi tươi thắm núm đồng tiền xinh
Soi gương con tự ngắm mình
Hai tay múa dẻo như là diễn viên
Hôm nay mẹ thấy mới hay
Con đi mẫu giáo đổi thay hơn nhiều
Được cô giáo quý bạn yêu
Con nên ghi nhớ mọi điều nghe con
Mai này con mẹ lớn khôn
Đừng quên cô giáo Mầm Non mẹ hiền.
********************************************************
MƯA XUÂN
Mưa rơi nhè nhẹ
Mưa rơi lả tả
Trên mái tóc em
Như bụi phấn mờ
Như giọt sương đêm
Khắp cánh đồng quê
Đậu trên cành lá
Em nghiêng đôi má.
Trời xuân đẹp quá!
Hứng giọt mưa rơi
Em ngẩng nhìn trời
Mưa xuân trắng xóa
Sưu tầm : Cô giáo Mai Thị Yến
Lớp : 4 tuổi 2
MƯA
Mưa ơi đừng rơi nữa
Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Mẹ vẫn chưa về đâu
Ào ào trên mái rạ
Chợ làng đường xa lắm
Con sông vào mùa hạ
Qua sông chẳng có cầu
Nước dâng đầy khó đi
Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió lùa qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em
***************************************************
NẮNG
Nắng lên cao theo bố
Chẳng ai đuổi kịp đâu
Xây thẳng mạch tường vôi
Thoắt đã vào vườn rau
Lại trải vào sân phơi
Soi cho ông nhặt cỏ
Hong thóc khô cho bà
Rồi xuyên qua cửa sổ
Nắng chạy nhanh lắm nhé
Nắng giúp bà xâu kim
Sưu tầm: Lớp 5 tuổi 1.
NGHỀ CỦA MẸ
Mẹ em làm ở trường Mầm
Mẹ chăm em bé như chăm con mình
Từ sớm khi vẫn còn sương
Mẹ đã đến trường để đón các em
Cả ngày dành hết thời gian
Thế mà mẹ chẳng phàn nàn một câu
Chăm em bé chẳng dễ đâu
Mẹ nói với bé những câu ngọt ngào
Những lúc bé ốm, bé đau
Mẹ giang tay ấm tình thương vỗ về
Tài năng thì khỏi phải chê
Ngâm thơ kể chuyện bé liền mê ngay
Giọng hát mới thật là hay
Xua đi cái mệt hằng ngày mẹ ơi
Mồ hôi trên trán lại rơi
Nụ cười vẫn nở trên môi mẹ hiền
Con yêu cái vẻ hồn nhiên
Sống chung cùng bé mẹ càng trẻ hơn
Mai sau bé nhớ đừng quên
Mẹ đã nuôi bé lớn lên từng ngày
Mẹ em làm ở trường Mầm
Mẹ chăm em bé ươm mầm tương lai.
Sưu tầm : Cô giáo Hoàng Thị Dự.
Lớp : Nhà trẻ C
TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN
Mùa hè đón ánh nắng vàng
Sân trường rộn rã hàng ngàn tiếng ve
Tưng bừng trường mở hội thơ
Trường học thân thiện có chi phải bàn
Chúng con là lớp măng non
Lớp học thân thiện là điều ước mong
Quyết tâm tích cực tham gia
Phong trào thân thiện của trường đề ra.
***********************************************
CHƠI BÁN HÀNG
Bé Hương và bé Thảo
Tớ trả đủ tiền rồi
Rủ nhau chơi bán hàng
Được mang về nhà chứ
Hương có củ khoai lang
Rồi Thảo bẻ hai nửa
Nào Thảo mua đi nhé
Mời người bán ăn chung
Thảo cười như nắc nẻ
Vị bùi khoai đất bãi
Nhặt một chiếc lá rơi
Thơm ngọt ngào chiều đông
Sưu tầm : Lớp 3 tuổi 1
MẸ LÀ TẤT CẢ CỦA CON
Em đến lớp được cô yêu
Mẹ bảo em học giỏi và chăm ngoan
Cô dạy em về giúp mẹ
Mẹ làm ra hạt gạo nhiều chất đạm
Bế em bé, cho em ăn
Nuôi em khôn lớn
Nhặt rau xanh, ăn nhiều chất
Mẹ làm ra nhiều chất đạm
Biết chăm cây, cây mau lớn
Từ bàn tay làm nên thịt cá
Cây ra hoa nhiều quả ngọt
Em kề má, yêu mẹ nhiều
Còn đàn gà em chăm sóc
Rồi thì thầm
Đẻ trứng tròn nhiều chất đạm.
Mẹ là tất cả của con.
********************************************
CÂY QUẢ
Bưởi nhiều quả tròn
Hai nấc quả bầu
Luống rau xanh non
Đẹp màu hoa cúc
Cau đứng chon von
Tròn trục quả chanh
Na chín tròn mắt
Đỏ xanh quả mận
Nhỏ nhắt đỗ xanh
Mà đã hết đâu
Ngon lành quả nhãn
Quê ta đâu đâu
Chín dạn quả dưa
Cũng cây rau quả.
Đung đưa quả gấc
Sưu tầm : Cô giáo Lớp 4 tuổi 1.
AI GIỎI HƠN
Bé Phước đi học
Một sáng chủ nhật
Bố bào không có
Được nhiều bé ngoan
Phước hỏi bố ơi?
Bà nội mỉm cười
Bố là nhà văn
Phiếu ngoan của bố
Phước giỏi hơn bố
Cũng đang đi học
Bố cất đâu rồi !
Được nhiều bé ngoan
**************************************************
HOẠT ĐỘNG GÓC
Giờ chơi đã đến
Bé ru em ngủ
Bạn chơi góc nào
Cho em bé ăn
Hãy xem ký hiệu
Sang góc học tập
Gắn vào góc chơi
Bé xem truyện tranh
Ở góc xây dựng
Môi trường xung quanh
Bé xâu vườn hoa
Bé cùng tìm hiểu
Ngày tám tháng ba
Giờ chơi đã hết
Tặng hoa cô giáo
Bé cất đồ chơi
Góc chơi phân vai
Bé xếp gọn gàng
Bé tập làm mẹ
Cô khen bé giỏi.
Sưu tầm : Cô giáo Nguyễn Thị Thơm
Lớp : 5 tuổi 2
CÔ GI ÁO DẠY EM
Mẹ ơi ! Cô giáo dạy rồi
Mai con đi học sẽ không mang quà
Con không quấy mẹ vòi cha
Trước khi đi học chào bà, chào ông
Nhìn con hai má hồng hồng
Đôi môi tươi thắm núm đồng tiền xinh
Soi gương con tự ngắm mình
Hai tay múa dẻo như là diễn viên
Hôm nay mẹ thấy mới hay
Con đi mẫu giáo đổi thay hơn nhiều
Được cô giáo quý bạn yêu
Con nên ghi nhớ mọi điều nghe con
Mai này con mẹ lớn khôn
Đừng quên cô giáo Mầm Non mẹ hiền.
********************************************************
AI GIỎI HƠN
Bé Thanh đi học
Một sáng chủ nhật
Bố bào không có
Được nhiều bé ngoan
Phước hỏi bố ơi?
Bà nội mỉm cười
Bố là s ỹ quan
Phiếu ngoan của bố
Phước giỏi hơn bố
Cũng đang đi học
Bố cất đâu rồi !
Được nhiều bé ngoan
Sưu tầm : Cô giáo Nguyễn Thị Tu ết Hà
Lớp : Nhà trẻ C
vÌ hoa
Nghe vẻ nghe ve
Rủ nhau đi cưới
Nghe vè cái hoa
Tháng ba nắng lắm
Nước biển mặn mòi
Vác mai đi xoi
Là bông hoa giếng
Hay bay hay liệng
Là hoa chim chim
Xuống nước mà chìm
Là hoa bông đá
Bầu bạn cùng cá
Là đá san hô
Hỏi Hán sang Hồ
Là nàng hoa sứ
Là hoa bông dâu (cưới dâu)
Nước chảy rạch sâu
Là hoa muống biển
Rủ nhau đi kiện
Là hoa mít nài (nài nỉ)
Gái mà theo trai
Là hoa phát nhũ
Đêm nằm không ngủ
Là hoa nở ngày
Bám chẳng lìa cây
Là hoa bông cúc
Nhập giang tùy khúc
Là hoa bông chìu
Gìn lòng nắm giữ
Ở mà lo nghèo
Là hoa từ bi
Ăn ở theo thì
Là hoa bần ngọt
Thương ai chua xót
Là hoa sầu đâu
Có sông không cầu
Là hoa nàng cách (cách trở)
Đi mà đụng vách
Là hoa mù u
Cạo đầu đi tu
Là hoa bông bụt
Khói lên nghi ngút
Là hoa hắc hương
Nước chảy dầm đường
Là hoa mười tưới
Là hoa đu đủ
Đi theo cậu thủ
Là hoa mần quân
Đánh bạc cố quần
Là bông hoa ngỗ (ngỗ nghịch)
Ngồi mà choáng chỗ
Là hoa dành dành (giành giật)
Giận chẳng đua tranh
Là hoa bông ngãi
Bắt đi tha lại
Là hoa phù dung
Ăn ở theo đường
Là bông hoa thị (phố thị)
Theo mẹ bán bí
Là hoa thanh hao
vÌ chim
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chim chóc
Hay moi hay móc
Vốn thiệt con dơi
Thấy nắng mà phơi
Là con diệc mốc
Lặn theo mấy gốc
Là chim thằng chài
Lông lá thật dài
Là con chim phướn
Rành cả bốn hướng
Là chim bồ câu
Giống lặn thật sâu
Là con cồng cộc
Ăn táp sồng sộc
Là con chim heo
Ham đậu cheo leo
Là chim lá rụng
Căm đầu muốn thụng
Là chím thầy bói
Hay ăn hay nói
Ấy thật chim quyên
Vừa đứng vừa biên
Là chim học trò.
Rủ nhau đi mò
Là con chim ốc
Gõ mõ cộc lốc
Là chim thầy chùa
Tụng kinh bốn mùa
Là chim bìm bịp
Chạy theo không kịp
Là chim hít cô
Bắt mẹ xẻ khô
Là chim điền điển
Không ai ngoài biển
Là con le le...
vÌ tr¸i c©y
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè trái cây
Dây ở trên mây
Là trái đậu rồng
Có vợ có chồng là trái đu đủ
Chặt ra nhiều mủ
Là trái mít ướt
Đầu tựa gà xước
Vốn thiệt trái thơm (trái dứa)
Cái đầu chơm bơm
Là trái bắp nấu
Rủ nhau làm xấu
Trái cà dái dê
Ngứa mà gãi mê
Là trái mắt mèo
Khoanh tay lo nghèo
Là trái bần ổi.
Sông sâu chẳng lội
Là trái mãng cầu
Chẳng thấy nàng đâu
Ấy là trái cách
Trong ruột ộc ạch
Là trái dừa xiêm
Chín thì thâm kim
Chuối già chuối xứ
Tùng tam tụ tứ
Một lũ dưa gang
Vốn ở miên mang
Là trái bí rợ
Chẳng nên lễ cúng
Đó là trái sung
Nhỏ mà cay hung
Là trái ớt hiểm
Đánh túc cầu liễm (chơi hốt me)
Vốn là trái me
Nắng chẳng cần che
Là trái rau mát
Rủ nhau chà xát
Vốn là trái chanh
Nhỏ mà làm anh
Trái điều lộn hột
Ăn mà chẳng lột
Chỉ là trái tiêu
Thổi nghe ú liêu
Là trái cốc kèn
Rủ nhau đi rèn
Là trái đậu rựa
Đưa nhau chọn lựa
Cam ngọt cam sành
Những chị lịch sự
Là táo với hồng
Những gái chưa chồng
Muốn bồng muốn lấy
vÌ c¸c lo¹i b¸nh
Nghe vẻ nghe ve
Vè các thứ bánh
Tròn như mặt trăng
Đó là bánh xèo
Có cưới có cheo
Đó là bánh hỏi
Đi không đặng giỏi
Ấy là bánh bò
Ăn không đặng no
Nó là bánh ít
Giống nhau như hịt
Chính thức bánh in
Mắc cở không nhìn
Là bánh khổ qua
Nấu nếp căng ra
Là bánh xôi nước (trôi nước)
Biết đi biết bước
Đó là bánh chưng
Có núm trên lưng
Lá bánh nhũ đệ
Mật đường mà chế
Là bánh đa trời
Để đĩa có ngời
Bánh trong, bánh lọc
Giống như dễ mọc
Chỉ là bánh gừng
Lạt cột trên lưng
Là cái bánh tét
Bốn cẳng nó quét
Đó là bánh qui (qui là con rùa)
Hay kiêng hay vì
Là bánh xôi vị (dị)
Bỏ nó trong bị
Đó là bánh bao
Lóng lánh như sao
Là bánh bột báng
Tròn như viên đạn
Đúng là bánh cam
Ăn ở chơm bơm
Thiệt là bánh ổ
Tròn như lỗ dỗ
Là cái bánh căng
Cái mình có rằn
Là bánh da lợn
Trông thấy lợn cợn
Đó là chè khoai
Ăn vào ngứa hòai
Đúng là bánh dứa
Lấy trai có chửa
Là cái bánh bầu
Xe nhợ mà câu