HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Hội người cao tuổi Trực Cường .
Đoàn kết ,vui khỏe tình thương dạt dào .
Năm năm xây dựng phong trào .
Đại hội tổng kết biết bao vui mừng
Trực Cường mảnh đất anh hùng .
Viết trang lịch sử có công tuổi già .
Con cháu sinh sống gần xa .
Hướng về Đại hội quê ta trực Cường .
01-4-2011
Phạm Kim Cương
1
Thuở trước vua Trần có thế không ?
Dấu ấn in ra cứ chất chồng .
Ấn tín nhà vua sao dễ thế !
Mua mua , bán bán rối bòng bong !
*
* *
Thuở trước vua Trần có thế không ?
Nửa đêm khai ấn chẳng yên lòng .
Không đi khai ấn ,không yên giấc .
Đi thì điện thoại dễ mất tong !!!
15- giêng-Tân mão
Phạm Kim Cương
2
Ngày nay ! Ta tuổi đã già .
Ngày xưa ! Ta cùng đã là thanh niên .
Sẵn sàng đi khắp các miền .
Tây Bắc-Việt Bắc ,Điện Biên lẫy lừng .
Đâu cần thanh niên xung phong .
Dẫu cho gian khó cũng không sợ gì .
Dẫu cho bom đạn hiểm nguy .
Luôn nhớ trên ngực đeo huy hiệu Đoàn .
26/3/2011
Phạm Kim Cương
3
Sống vui , sống khỏe
Ích nước ,lợi nhà .
Hội người cao tuổi xã ta
Vững mạnh trong huyện ,thiết tha với đời .
Họp hành đầy đủ ,đông vui
Cầu lông cờ tướng ,cho người khỏe thêm .
Thể dục dưỡng sinh ,kiếm quyền
Hàng ngày luyện tập ,ba miền thi đua .
Tâm hồn tha thiết yêu thơ
Thơ xuân , mừng thọ khi chờ trăng lên !
Hoa đào hoa cúc dịu êm
Vàng tươi quất cảnh trước thềm nhà cao .
Đào ,cúc lay động vẫy chào
Người ,hoa cười nói –xôn xao xuân về.
Tháng tư đại hội , nhiệm kỳ
Năm năm tiếp tục bước đi cuộc đời .
Các chi hội trưởng
Cùng ban chấp hành
Ai còn sức khỏe
Cố gắng , nhiệt tình
Tham gia dựng hội
Gìn giữ thanh danh
“Cây cao bóng cả “” đất lành
Góp phần dựng nước ,rạng danh toàn cầu
26-3-2011
Nguyễn Văn Thưởng
4
Quốc Hội đại diện cho dân
Quyền cao nhất –Công danh đời thường .
Vì dân chẳng chút vấn vương (1)
Nay đây mai đó tìm đường cứu dân .
Để dân thanh thản tinh thần
Để dân no ấm ,học hành siêng năng.
Những người phụ nữ đảm đang
Việc nhà việc nước lo toan hơn người .
Những chàng trai ba-bốn-mươi
Giầu sang trí –đức ,ngời ngời sức xuân .
Ghé vai gánh vác việc dân
Việc nhà ,việc nước –mười phân vẹn mười
22-5-2011
Ngày ấy đã sắp đến rồi
Toàn dân , toàn Đảng chọn người cho tinh .
Người có tài-đức,nhiệt tình
Lương tâm trong sáng –Toàn dân kính mời .
Ăn mặc sang trọng đến nơi
Bỏ phiếu cho đúng –chọn người ta yêu!
Quyền lợi – nghĩa vụ -Hai điều
Toàn dân ghi nhớ hướng theo cờ hồng (2)
Tháng 4-2011
Nguyễn Văn Thưởng
(1) Không hám danh lợi
(2) Tiếng gọi của đất nước
5
MỪNG XUÂN TÂN MÃO.
Tự cảm đầu xuân
Năm Tân Mão –Mình bảy hai (72)
Gian nan , vất vả tháng ngày đã qua .
Bây giờ cuộc sống “Hương hoa”(1)
Con con ,cháu cháu thiết tha với đời !
Cuộc sống thanh bạch,tươi vui
Luôn luôn quý trọng con người đáng yêu!
Những tháng năm , những sớm chiều
Vẫn say đèn sách vì yêu quê nhà (3)
Vì yêu đất nước thiết tha
Vì muốn dân tộc nở hoa cuộc đời ! (4)
Đời thường mình sống vậy thôi
Để cho thanh thản sáng ngời lương tâm .
Mai ngày ở chốn xa xăm (5)
Vẫn cười vui với tháng năm cuộc đời !
1-1-2011
Nguyễn Văn Thưởng
(1)Phong lưu cả T
2
.v/c.
(2) Các con cháu ngoan,học hành,công tác tốt .
(3) Tham gia công tác xã .
(4) Toàn dân no đủ , sung sướng .
(5) Lúc qua đời .
6
Ngày đã về chiều
Ông mặt trời đi ngủ
Bướm ông chắp cánh về tổ trong đêm
Gió cũng im cho giấc ngủ êm
Mà chùm quýt vẫn lay,lay mãi
Quất ,quất chờ ta ngồi lại
Quất ơi!
Đêm và mọi đêm
Chỉ có ta với quất
Quất cứ lay để ta nhìn một chút
Da quất đỏ hồng
Vị chua – vẫn ngọt lịm trong lòng .
Nguyễn Thế Mỹ
BÀI THƠ MỪNG THỌ
7
Kính tặng các cụ cao tuổi Trực Cường.
Các cụ cao tuổi Trực Cường
Phần mười dân số vấn vương tình đời ! (1)
74 cụ cười tươi (2)
Mừng xuân Tân Mão ngời ngời sắc Xuân !
Các con,cháu chắt quây quần
Niềm vui ,vui gấp mấy lần Niềm vui!
Các con, cháu chắt đổi đời
Cây cao bóng cả chẳng dời cháu con
Còn trời còn nước còn non
Các con ,cháu chắt”phấn son” giữa đời (3)
Trăm năm các cụ tươi cười
Sống vui sống khỏe giữa trời tự do!
Đất nước là những bài thơ
Việt Nam ngời sáng bến bờ năm châu !
19-1-2011
Nguyễn Văn Thưởng
(1) Hơn 900 cụ.
(2) 3 cụ 100 ; 9 cụ 90; T80 -> 99 là 82 ; T 70 ->89 là 40.
(3) Cuộc sống phong lưu
8
Ngày xưa tôm cá đầy đồng Xa quê thấm thoát bốn năm
Sông xanh trong mát bên làng tre xanh . Bao nhiêu tháng ,bấy nhiêu rằm trăng lên
Ngày nay đỉa đã vắng tanh Quê hương nặng một lời nguyền
Hóa thân vào đất ,sông xanh chạy dài . Dù đi trăm ngả vẫn nguyên trong đời .
Sông quê bên nở bên bồi
Bao giờ mới lại sinh sôi Sáng mưa , chiều nắng –chia đôi con đường.
Cá đỉa về đời sống kiếp năm xưa ?. Nhờ người “ một nắng hai sương”
Xa quê,xa nắng ,xa mưa Thương người nằm lại bên mương nước đầy.
Còn thương cây lúa mấy mùa ấu thơ ! Nhớ ai áo rách thân gầy
Quê hương dù đến bao giờ Thương ai vò võ canh chầy đêm nao!
Quên sao một thuở - thành thơ cho Đời Quê hương như dải lụa đào
2008 Xanh xanh đồng nội ,cao cao triền làng !
Trần Huấn . 1991
Thôn Lãng Nam Trần Huấn .
Thôn Lãng Nam
9
Ngày đã về chiều
Ông mặt trời đi ngủ
Bướm ông chắp cánh về tổ trong đêm
Gió cũng im cho giấc ngủ êm
Mà chùm quýt vẫn lay,lay mãi
Quất ,quất chờ ta ngồi lại
Quất ơi!
Đêm và mọi đêm
Chỉ có ta với quất
Quất cứ lay để ta nhìn một chút
Da quất đỏ hồng
Vị chua – vẫn ngọt lịm trong lòng .
Nguyễn Thế Mỹ
10
11
12
13