Người thực hiện: Nguyễn Thu Thảo
Lớp: 9B – Trường THCS Vĩnh Lộc
Chiêm Hóa – Tuyên Quang
Hoa đào trước ngõ em qua
Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa
Đầy vườn lộc biếc cây tơ
Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu
Loài hoa đồng tiền tượng
trưng cho hạnh phúc. Nó mang
ý nghĩa về vẻ đẹp và sự
diệu kì, sự ngây thơ,
Tình yêu
và lòng
ca ngợi.
Thân em bờ bụi đồng hoang
Gặp anh khép vội hai hàng mi xanh
Hoa em trắng tím ngọt lành
Xin đừng hái vội có nhành gai đau.
Kép
đơn
thì
cũng
là
nhài
Tự
nhiên
hương
sắc
ép
nài
ai
đâu
Thương
thì
trăng
sáng
với
nhau
Ghét
thì
buông
thõng
một
câu
hoa
Nhài !
Từ tháng 3 tới tháng 5 hàng năm, Hà Lan ngập tràn trong
sắc hoa tulip, và nhiều loài hoa khác. Bạn sẽ thấy khung
cảnh sặc sỡ, ấm áp đang ngập tràn
Loa kèn thắm
đỏ tắm nắng tươi
Một thân vươn
thẳng chúm môi
cười
Tháng tư hè gọi
mây vương trắng
Mỏng mảnh đời
hoa tặng kiếp
người
Quỳnh thơm hé nụ ngát sân nhà. Dìu dặt cung nghênh khách xem hoa
Vườn khuya lạc bước trăng cài tóc. Hương níu lòng ai chẳng muốn xa
Hoa là hoa thật rõ ràng
Gọi tên hoa Giấy, ngỡ
ngàng, đúng, sai!
Trắng, vàng, tím, đỏ
kém ai!
Điểm tô phong cảnh,
trong, ngoài mái hiên
Đúng, sai cũng chẳng
ưu phiền
Thắm màu, bình dị,
tươi nguyên tình đời
Phong lan xinh xắn dịu dàng
Say sưa cùng gió, mơ màng với trăng
Hương thơm nhè nhẹ lâng lâng
Gợi niềm xao xuyến bâng khuâng cho người
Đứng trong cát bỏng vẫn ra hoa
Mặc
nắng,
mặc
mưa,
sương
tuyết
pha
Màu xanh hy vọng luôn gìn giữ
Sắc
thắm
dâng
đời
vẫn
thiết
tha!
Hoa chanh thơm ngát, nhỏ xinh
Màu hoa tim tím, lung linh trên cành
( Hoa chanh nở giữa vườn chanh)
Câu thơ, câu hát ngọt lành, chân quê
Hương thơm dìu dịu đam mê
Hương tình, hương nghĩa gợi về cố hương