Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Thơ tặng 2 Bác (Lưu+Dũng)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.9 KB, 1 trang )

SAU LUỸ TRE LÀNG…
(Tặng hai Bác)
Nơi xuất phát cũng là nơi đưa tiễn
Nơi ta đi nay lại đón ta về
Đời nghề giáo không cân đo hơn thiệt
Không bon chen một chút lợi danh
Đời nghề giáo cũng chẳng hề toan tính
Chỉ giữ cho lòng một chút thảnh thơi
Về hưu là chuyện ở đời
Gửi theo năm tháng vui cùng thời gian
Giã từ cuộc sống cơ quan
Cũng như cuộc họp hợp tan ta về.
Về hưu cũng thấy đam mê
Vui thì bia rượu chẳng nề đến ai
Ngày ngày ta cứ lai rai
Sáng vui với cháu, chiều ta vô rừng.
Vào rừng nào cá, nào ong
Bao nhiêu cây cảnh tô thêm cửa nhà…
Vui thì nuôi thỏ, nuôi gà
Buồn thì thịt thỏ, thịt gà ta xơi
Sáng dậy muộn, chiều bạn chơi…
Tiền hưu ta nhận chẳng ai trách mình.
Cam Chính, 2/4/2011

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×