Kiểm tra bài cũ
Tiết trước chúng ta
học bài gì ?
Ôn tập
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng,
nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng,
có cô chim khuyên khen là vui quá,
vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng,
nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng,
có cô chim khuyên khen là vui quá,
vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng,
nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng,
có cô chim khuyên khen là vui quá,
vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Hướng dẫn học sinh hát
Câu 1
Câu 2
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng
cùng em hát và cùng chơi múa vòng.
Có cô chim Khuyên khen là vui quá, vui
cùng nắng sớm (ơ) má ai cũng hồng
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng,
nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng,
có cô chim khuyên khen là vui quá,
vui cùng nắng sớm (ơ) má ai cũng hồng
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
CỦNG CỐ
Hôm nay chúng ta
học bài gì ?
Nắng sớm
Thứ ngày tháng năm
Âm nhạc
Nắng sớm
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích
Quê hương
tươi đẹp
Đàn gà con
Nhóm
1
X
Mời bạn
vui múa ca
Lý cây xanh
Nhóm
2
X
Tìm bạn thân
Quê hương tươi đẹp
Nhóm
3
X
Lý cây xanh
Tập tầm vông
Nhóm
1
X
Đàn Gà con
Tập tầm vông
Nhóm
2
X
Sắp đến Tết rồi
Lý cây xanh
Nhóm
3
X
Tập tầm vông
Quê hương tươi đẹp
Ai
nhanh
nhất
X
Về nhà nhớ học thuộc
bài hát nhé các bạn !
Chúc các bạn học giỏi
chăm ngoan.