Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.3 KB, 1 trang )
THƠ VỀ MÁI TRƯỜNG
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Cây phượng ngày nào hoa vẫn đỏ
Tán bàng thuở ấy cứ ngát xanh
Phấn trắng, bảng đen, tiếng trống trường vẫn thế.
Chỉ có tóc thầy điểm bạc thời gian.
Bâng khuâng đi giữa ngàn thương nhớ.
Tuổi học trò dịu ngọt mênh mang.
Tôi gạn hỏi từng trang kỉ niệm
Mái tóc thầy sợi nào bạc vì em?
Đoàn Huy Khiêm
ẤM NỒNG TRANG GIÁO ÁN.
Mùa đông kéo đến hiên rồi.
Màn đêm buông xuống xứ đồi sớm hơn.
Căn phòng khép, lại rộng thêm
Chú mèo mướp vẫn quấn bên, tìm người.
Lại đây ! Hỡi chú mèo ơi
Ngoài kia sương lạnh thấu trời mùa đông.
Lại đây chị thắp lửa hồng
Giở trang giáo án ấm nồng yêu thương.
Lửa ĐanKô tận trái tim
Giấu trong trang sách dành riêng cho đời
Đêm khuya cô giáo vẫn ngồi
Mỗi trang sách, ấm cuộc đời em thơ.
Ngô Xuân Hành