Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Chiều trên đỉnh Bạch Mã pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (53.3 KB, 2 trang )

LÊ TẤN QUỲNH
Chiều trên đỉnh Bạch Mã
Những con kiến bò ngang cơn nhưng nhức của cái vẩy tay buổi chiều
Đang lơ lửng trong cái chao mình lảng vắng
Sự cong cớn làm hồi môn tĩnh lặng
Âm ỉ đùn lên nỗi hớ hênh…

Cơn mưa mềm giọt bướm
Lượn lờ trên mỏm đá non
Những bước chân ngả lên phía trước
Sỏi đá lăn nhau tan cuộc vỡ tròn

Nơi đỉnh sương mây không còn nữa
Mấp mô mưa lắng tiếng người đi
Những chiếc lá chở mùa chim về tổ
Buổi chiều qua mưa trắng mưa vu quy…

TRẦN TỊNH YÊN
Tiếng mùa Bạch Mã
Ở đây
trời thấp mây gần
Tiếng chim gọi núi
động vầng trăng non
Đá trôi
Khe lặng
Nước mòn
Đỗ Quyên chảy đỏ hoàng hôn
thác chiều
Chuông chùa rớt tiếng liêu xiêu
Màu chuông lẫn với
cô liêu màu trời


Thu mang lá mỏng đi rồi
Heo may đã cũ
còn rơi lá vàng



×